Cái kết "đắng lòng" của người phụ nữ mê làm đẹp
Người phụ nữ họ Vương, 46 tuổi, sống tại thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã liên lạc với cô giáo Hạ, một giáo viên lớp 4, vì nghe nói cô có bí quyết tẩy tàn nhang. Tuy nhiên, thay vì đưa Vương đến nơi làm đẹp uy tín, Hạ lại dẫn cô đến một trung tâm chăn nuôi gia súc và sử dụng dung dịch Nito lỏng để bôi lên mặt Vương. Sau 4 tháng, tàn nhang không mất đi mà còn xuất hiện nhiều nốt đỏ trên mặt cô. Vương đã phải trả gần 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) cho dịch vụ này.
Cô Vương bày tỏ sự tức giận khi chia sẻ với phóng viên tờ Hoa Thương hôm 25/1 về việc da mặt mình bị tổn thương nặng sau khi điều trị tại trung tâm gia súc ở Thương Châu. Cô Hạ, người đã đưa cô Vương đến đó, cho biết vì có người quen tại trung tâm và khẳng định mình có giấy chứng nhận từ một cơ sở làm đẹp, đồng thời đang làm đại lý cho sản phẩm trị tàn nhang của nơi này. Khi cô Vương yêu cầu bồi thường, cô Hạ không trả lời về giấy chứng nhận và từ chối hoàn trả chi phí điều trị. Phóng viên đã liên lạc với sở giáo dục và sở nông nghiệp thành phố, nhưng không nhận được phản hồi.
Giám đốc trung tâm thú y gia súc khu Thương Châu, ông Lý Bảo Lương, xác nhận cô giáo đã dẫn "khách hàng" đến trung tâm. Ông cũng cho biết cô Trương, một nhân viên tại đây và là bạn học của cô Hà, đã giới thiệu cô Hà với anh Vương. Trong lúc anh Vương trực, cô Hà đến lấy nitơ lỏng cho "khách hàng". Hiện trung tâm yêu cầu anh Vương và cô Trương làm tường trình để điều tra vụ việc, đồng thời yêu cầu họ giải thích cho "khách hàng" về tình huống này. Trường hợp của cô Hà là bài học cho phụ nữ: nhu cầu làm đẹp là chính đáng, nhưng cần tìm hiểu kỹ và đến những địa chỉ uy tín trước khi thực hiện.


Source: https://afamily.vn/cai-ket-dang-cua-nguoi-phu-nu-khat-khao-lam-dep-201601290213194.chn